Xóa ổ mại dâm "Rừng Dương"

Thứ tư, 02/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tại KKT Dung Quất lượng người đến làm việc, sinh sống tăng đột biến.  Ăn theo tình hình này, hàng loạt hàng quán cũng mọc lên, trong đó tệ nạn mại dâm được nhân dân phản ánh khá nhiều. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CA Quảng Ngãi, Phòng PC14 CA tỉnh Quảng Ngãi đã lập kế hoạch đấu tranh...

ĐỘNG QUỶ "RỪNG DƯƠNG"

Nằm khép bên lề đường cao tốc Bình Long - Dung Quất, tấm biển hiệu nhỏ nằm tít trên ngọn cây bạch đàn thật chẳng phù hợp tí nào so với sự nhộn nhịp ở quán cà-phê - karaoke - nhậu “Rừng Dương”, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, H. Bình Sơn. Có lẽ, với địa thế nằm tách biệt các hộ dân khác và được bao phủ bởi rừng bạch đàn, dương liễu nên cái tên “Rừng Dương” được chủ nhân của quán chọn đặt. Người qua đường, nếu không được ai đó “nháy” cho thì khó mà biết được ở “Rừng Dương” có tất tần tật các loại dịch vụ từ A đến Z. Chủ nhân của “Rừng Dương” là cặp vợ chồng Phạm Thị Trang (1978) và Nguyễn Thanh Đông (1981). Trang đã có 1 đời chồng và 2 đứa con riêng; còn Đông là “trai tân” từ xã Tịnh Long (Sơn Tịnh) ra Dung Quất làm thợ hồ, nhưng không hiểu sao lại chấp nhận về sống chung với Trang kể từ tháng 2-2007. Tuy được hai bên gia đình đồng ý nhưng “ông bà chủ” vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Vợ chồng Trang - Đông và gái đang chờ bán dâm.

Động quỷ “Rừng Dương” được Trang dựng nên từ tháng 9-2006, ban đầu khá ọp ẹp, buôn bán ế ẩm. Nhưng từ giữa năm 2007 trở lại đây thì bắt đầu nhộn nhịp. Lúc nào cũng có ô-tô, xe máy ra vào ăn nhậu. Ở đây phục vụ tất cả, từ cà-phê đến ăn nhậu, karaoke và dịch vụ Z nếu khách có nhu cầu. Túc trực tại quán thường xuyên có 3-4 cô gái trẻ, đẹp. Số này lấy mác là tiếp viên karaoke nhưng công việc chính là bán dâm. Địa thế ở “Rừng Dương” cũng khá đặc biệt với rừng cây bạt ngàn bao quanh nên luôn thu hút đông khách. Chủ quán thiết kế 3 bàn ghế đá để uống cà-phê bên ngoài, 1 bộ sa lông để khách uống nước ngồi chờ đến lượt và vài bộ bàn ghế nhựa để phục vụ ăn nhậu. Phía trong được thiết kế gồm 1 phòng karaoke có lối thông ngầm với phòng ngủ của tiếp viên và 2 phòng riêng dùng cho khách và gái hành sự. Không quy định cụ thể, nhưng trước khi đến Z, bao giờ khách cũng phải uống bia hoặc hát karaoke... Số gái ở đây cũng thường xuyên thay đổi, bổ sung mới!

Để lên được kế hoạch triệt xóa ổ quỷ này, các trinh sát Phòng PC14 CA Quảng Ngãi phải điều nghiên  gần 2 tháng mới có được những cơ sở cần thiết để lập án đấu tranh.

CẤT LƯỚI

10 giờ ngày 30-12-2007, thượng tá Ngô Văn Việt, Trưởng Phòng PC14 CA Quảng Ngãi ra lệnh tập trung tất cả các trinh sát có mặt tại đơn vị để nhận nhiệm vụ đột xuất. Sau khi được giao nhiệm vụ cụ thể, 21 TS, ĐTV chia đều trên 2 ô-tô 12 chỗ ngồi và 4 xe gắn máy từ TP Quảng Ngãi nhắm hướng Dung Quất thẳng tiến. Thượng tá Nguyễn Út, Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo cả 2 mũi tại hiện trường, còn đồng chí Trưởng phòng là tổng chỉ huy. Trời mưa lất phất rất thuận lợi cho việc đánh loại án mại dâm vì dễ tạo sự chủ quan cho đối tượng.

Dẫn giải các đối tượng mua - bán dâm về trụ sở CA.

12 giờ 10, nhận được tín hiệu tấn công, hai mũi TS của PC 14 bất ngờ ập vào “Rừng Dương”. Một mũi tấn công trực diện trước quán; mũi còn lại bao từ rừng cây đánh vào. Tại 2 phòng phía sau quán, lực lượng CA đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Gái bán dâm là Nguyễn Thị Cẩm Linh (1984, ở xã Hành Phước, H. Nghĩa Hành) và Nguyễn Thị Cảnh (1986, ở P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi); khách mua dâm là Đặng Văn Định (1970, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) và Trần Văn Nghĩa (1974, ở H. Nghĩa Hành). Cùng thời điểm này, có 3 gái bán dâm khác cũng đang ngồi chờ khách. Vợ chồng Trang - Đông hoàn toàn bị bất ngờ, gục đầu ký vào biên bản phạm tội quả tang.

Theo điều tra ban đầu, để tăng thêm nguồn thu, khoảng từ đầu năm 2007, Trang tìm mối gái từ các nơi đưa về, nuôi cơm trong nhà và giao nhiệm vụ tiếp viên karaoke; khi khách có nhu cầu thì bán dâm. Mỗi lần bán dâm phải đưa cho Trang 20-30 nghìn đồng, còn giá cả thì do gái tự thỏa thuận, nhưng thấp nhất cũng phải từ 130 nghìn đồng trở lên cho một lần đi khách. Không chỉ bán dâm ngay tại quán mà “gà” của Rừng Dương cũng sẵn sàng đi khách tại các nhà trọ, nhà nghỉ gần đó. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm bao cao su và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của Trang - Đông.

Cơ quan CA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Trang, Nguyễn Thanh Đông và tạm giữ 5 gái bán dâm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Thanh